Cha EMA Đang hiện diện với chúng ta

           Sau 10 năm sống trong ơn gọi Thánh Thể, đó thật là quà tặng của Chúa ban cho tôi. Tôi đương nhiên trở thành con cái cha Ema. Là con cái, tôi phải tìm hiểu biết về gia sản Ngài để lại cho tôi. Với những bài Huấn đức tôi được chỉ dẫn trong những kỳ Huấn Luyện, tôi hình dung như Ngài vẫn đang sống trong Hội Dòng, vì với những bài huấn đức rất thực tiễn của Ngài, tôi cảm nghiệm như chính Ngài đang nhắn nhủ tôi, như xưa cho các Nữ Tỳ đang nghe Ngài giảng dạy .
          Thật ra, từ năm Thánh 2000, Giáo Hội đã công bố là năm sống Thánh Thể đặc biệt.
Từ đó, khắp nơi trên báo chí, trên đài phát thanh, trong các Hội Dòng, trong các giáo xứ, đâu đâu cũng ra đề tài học hỏi, suy tư về Thánh Thể, và từ đó Giờ Chầu trong các nhà thờ, nhà nguyện được giữ lại. Riêng với Hội Dòng Nữ tỳ Thánh Thể, chúng tôi không chỉ được nhắc nhở, nhưng còn được trực diện hằng ngày với Thánh Thể qua Giờ Chầu. Chúng tôi không là một Dòng hoạt động, nhưng là Dòng với đặc tính chiêm niệm, và chiêm niệm Thánh Thể . Từ đó, tâm tình Ngài đã sống được truyền đạt cho chúng tôi để sống nó trong các giờ Chầu, và liên lỉ trong cuộc sống suốt đời chúng tôi.
Từ đó tôi có suy nghĩ: Tâm tình của Cha trong suốt đời Cha, với những hứng khởi thần thiêng trong những giờ trực diện với Thánh Thể… hay những lúc hoạt động với tư cách người mang danh Thánh Thể… và những lúc đối đầu với thử thách đủ loại của cuộc sống con người trong buồn vui của kiếp người, Cha Ema đã cố gắng truyền lại cho con cái Ngài, sao cho tâm tình sống của Ngài được thấm sâu vào từng tâm hồn con cái Ngài, đã được ghi danh là Thánh Thể cả nam lẫn nữ …và cả giáo dân trong Hiệp Hội!
Linh đạo của Ngài để lại với tư cách là một con người sống Thánh Thể tập trung đặc biệt trong Gioan chương 15 : “Thầy là cây nho, các con là cành, cành nào lìa cây sẽ khô héo liền” – “Anh em hãy ở lại trong Thầy”. Cha Ema liên kết Thầy đó là Chúa Giêsu Thánh Thể … Mà Thánh Thể đến với con người mỗi lần Hiệp Lễ, mỗi ngày…và có thể Hiệp Lễ đó được kéo dài mãi cho nửa ngày cám ơn sau Hiệp Lễ, và nửa ngày chuẩn bị cho cuộc Hiệp Lễ hôm sau… Cũng như Ngài nhắn nhủ các Nữ tỳ của Ngài rằng : các con hãy luôn sống Nhờ, Trong, Với Đức Kitô luôn mãi.. Đó là câu kết lễ qui của Thánh Lễ.
Chúng ta vẫn biết rằng Thánh Lễ là trung tâm sinh hoạt của Giáo Hội, vì thế  tôi xác tín rằng thánh Ema vẫn đang hoạt động trong Giáo Hội …Riêng về Dòng Nữ tỳ Thánh Thể Việt Nam, chúng tôi được học hỏi về Ngài đặc biệt với kỷ niệm 10 năm sáp nhập, được công nhận chính thức, cũng như mừng Kỷ niệm 40 năm Phong Thánh của Ngài, chúng tôi được học hỏi về phần chúng tôi chưa được biết trong đời Ngài, với nội dung “Ba Cuộc Tĩnh Tâm Chính” của Ngài đã được ghi lại, tôi thấy thật sự những bài suy tư cầu nguỵên của Ngài đã ghi lại không khác gì những bài Tự Thuật của thánh Augustin, hay Truyện Một Tâm hồn của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng. Trong đó Ngài chân thành mổ xẻ tâm trạng của tâm hồn mình trước vị lương y thần linh, và từ đó Ngài nhận được cách chữa trị tuyệt vời để hăng say tiến lên mãi trên đường tìm Chân Lý của người thánh hiến …
Để giúp tôi đi sâu vào tâm tình và sống những tâm tình Cha Ema đã cảm nghiệm, tôi hình dung những bài huấn đức của Ngài là di chúc của Ngài để lại cho con cái mình, cho cá nhân tôi. Từ đó tôi rất tha thiết với các bài gọi là linh đạo Ema. Từng ngày tôi tìm so chiếu đời mình với Trung Tâm Thánh Thể, để đừng lệch hướng với những chỉ thị rất cụ thể : nhân đức căn yếu của tu sĩ Thánh Thể là sự tự hủy của Chúa Giêsu, từ giây phút nhập thể đến Thánh Thể … đó là đường hướng tu đức của Linh đạo Ema.. Rồi áp dụng cho tình huynh đệ trong Cộng Đoàn, Ngài nói trong cuộc xét mình trong lúc tĩnh tâm : quá nhiệt thành với khách  lạ hơn là với các thành viên (Tĩnh tâm Rôma đầu tiên) – gia đình trước hàng xóm; Hội Dòng trước cá nhân (Tĩnh tâm cuối cùng tại St.Maurice). Thật là những bài học nặng ký cho con cái là đồ đệ theo bước chân Ngài để sống hai giới răn nền của Tin Mừng .
Cha Thánh Ema phải chết non vì tình yêu Chúa và vì tình yêu con người . Và theo sự nhận định của những linh mục con cái Ngài, Cha thật là con người thần bí, sống chết cách trần trụi… vì một vị Sáng Lập Dòng mà qua đời cô đơn trong một gia đình bình thường, xa vắng anh em con cái mình đã suốt đời tận tụy hy sinh!  Nhưng đó là Thánh Thể, là trao ban cho hết mọi người, ở mọi nơi, giữa gia đình nhân loại, vì thế mà cho đến hôm nay, tôi vẫn xác tín Thánh Ema vẫn đang hoạt động trong Giáo Hội, với những gì Ngài để lại qua Linh đạo của Ngài rất thích hợp cho hết mọi tầng lớp người và giúp mọi người biết sống với Thánh Thể, trong những lúc Cử hành Thánh Thể cũng như bất kỳ mọi hình thức nào khác khi đến với Thánh Thể .
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con đã được gọi làm chị nữ tu, Nữ tỳ Thánh Thể, con rất muốn uống no say từng giọt rượu ngon của Thánh Thể  qua Linh đạo Ema, qua những gì Cha thánh Sáng Lập đã để lại như di chúc của Ngài cho con . Con muốn sống và cảm nghiệm tất cả những gì Cha đã sống, theo tất cả khả năng của con mỗi khi đến với Thánh Thể, qua học hỏi, chiêm niệm,  cảm nghiệm để sống ,với tình yêu trao ban tận tuyệt trong Thánh Thể, và với đức ái cho anh chị em nhân loại trong mọi nhu cầu của thời đại. Luật Sống của Dòng Nữ tỳ đã nói, đó là lời cầu nguyện ôm tròn thế giới ! Xin Thánh Thể Giêsu và thánh Ema cầu cho con và cho mỗi chị em Nữ tỳ sống thực sự lý tưởng tuyệt vời này, cho thời đại này là thời đại của Thánh Thể, vì Thánh Thể là chính Chúa Giêsu hằng ở lại mãi trên trần gian cho đến ngày tận thế nhờ và qua Giáo Hội !
Gợi hứng từ Học viện