Chúc chị lên đường bình an…

Chúc chị lên đường bình an…

Một ngày tháng 10, chị Tho tìm gặp một dì, mời dì cộng tác cho trang Web của Tỉnh dòng.

1.

Dì từ chối lấy lý do không còn thích hợp với công việc.

Chị nói: Dì cứ làm đi, việc của chúa. Chúa sẽ làm việc đó thích hợp với dì.

Dì nói: Em để cho chị suy nghĩ. 

Mấy ngày sau…

– Dì nghĩ xong chưa?

– Chưa, nhưng nghĩ mãi cũng thấy sao sao ấy.

– Chúa tặng quà cho Dì mà Dì từ chối Chúa sẽ thu lại đấy!

– Chà… Dọa ta đây! (dì nghĩ thầm: Ta hai thứ tóc rồi nhé!)

– Em cho chị suy nghĩ mấy ngày nhé!

Mấy hôm sau…

– Dì nghĩ lâu thế!

– Chị nghĩ rồi, chị không làm được đâu. chị có muốn làm nhưng “lực bất tòng tâm”. Lớn tuổi rồi thôi an phận.

– Dì làm được mà, Dì không làm thì Chúa buồn lắm đó!

Rồi cuối cùng dì cũng nhận lời chị. Dì nói

– Tôi nhận vì em kiên nhẫn như bà góa trong Tin Mừng.

– Tôi nhận vì sự nhiệt tình của em với việc chung, tôi nhận để em không thất vọng.

– Tôi nhận vì tôi thấy mình như rác thải bỏ đi bỗng nhiên được nhặt lại…thành thứ có ích.

– Và … Tôi nhận vì tôi tin đó là ý Chúa

 

2.
– Mời chị cộng tác với trang Web của Tỉnh dòng chị nhé!

– Không được đâu, công việc của em làm còn chưa hết.

– Chị cứ làm đi, rồi Chúa cùng làm với chị.

– Cho người làm cho em đi rồi em sẽ làm

– Thì chị cứ làm đi. Chúa sẽ cho người làm với chị.

– Thua chị luôn.

3.
– Mời chị cộng tác với trang Web của Tỉnh dòng chị nhé!

– Không biết em có làm được không?

– Chị cứ làm, Chúa sẽ giúp chị

– …

4.
– Mời chị cộng tác với trang Web của Tỉnh dòng chị nhé!

– Vâng, em rất muốn tỉnh dòng mình có trang web riêng

….

Tôi biết chị từ những năm 1990, lúc đó chị còn bé lắm, chắc khoảng 15 tuổi.

Chị rất nhanh nhẹn và dứt khoát.

Rồi chị vào Thỉnh viện, Tập viện. Rồi chị tuyên khấn trong cộng đoàn Nữ tỳ Thánh Thể. Lúc này chị em cùng đồng hành với nhau cùng ăn, cùng uống và chia sẻ cuộc sống hiến dâng… Nhiều chị thực sự ngạc nhiên vì chị là con út trong nhà, không lớn nhưng chị thực sự vững vàng, nhanh nhẹn và dứt khoát.

Vâng, mới đó mà đã gần 20 năm trôi qua. Chị đã từng xin vâng lên đường thi hành sứ vụ nơi cộng đoàn mới xa xôi Phi Châu.

Rồi trở về với quê hương, chị tiếp tục phục vụ Tỉnh Dòng với tất cả nhiệt tâm. Lòng hăng hái dấn thân nơi chị như ngọn lửa vẫn luôn bừng cháy. Với ơn Chúa và sự cộng tác của các chị, chị đã chu toàn trách nhiệm Chúa và Tỉnh Dòng trao phó.

Hôm nay… đáp lại lời gọi mời chia sẻ công việc với cộng đoàn Congo, một lần nữa chị lại xa quê hương, rời cộng đoàn Việt Nam, tạm biệt mẹ hiền già yếu cùng những người thân để lên đường.

Chị Tho Thân yêu… Tất cả những gì chị đã gầy dựng, đã cưu mang, đã thực hiện, đó là những hoa trái của Thánh Thể và là tình yêu của chị đối với Thánh Thể Chúa. Cầu chúc chị mãi là một Nữ Tỳ Thánh Thể Việt Nam đầy nhiệt thành của người Tông Đồ Thánh Thể. Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria luôn đồng hành với chị, nâng đỡ chị và giúp sức để chị thi hành tốt trách nhiệm nơi cộng đoàn mới.

Thương chào tiễn chị lên đường bình an!    

Ban Biên Tập