Niềm Vui Của Các Cô- Cháu Trường Khiếm Thính Hoa Lan.

HỒNG ÂN RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU

Chúa Nhật 18/ 6/ 2017, Mừng Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô – Lễ Huy Hiệu của Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể. Trong tâm tình hân hoan mừng lễ của Hội Dòng, CĐ Nữ Tỳ Thánh Thể Bình Đa trào tràn niềm vui vì hôm nay, trong ngôi nhà nguyện nhỏ bé của Cộng đoàn, còn có sự hiện diện của quí phụ huynh và thân nhân của các cháu Khiếm Thính. Vâng, với dọc dài thời gian qua, các Dì, cũng là cô giáo của các cháu đã dày công truyền dạy, chỉ bảo Giáo Lý và nhất là trao cho các cháu sự hiểu biết, niềm tin và lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Để rồi hôm nay, 6 cháu đã được lãnh nhận Bí tích Giao Hòa và diễm phúc rước Mình Máu Chúa lần đầu tiên.

Thánh Lễ do Cha Đặc Trách Giuse Bùi Đức Vượng cử hành, với sự tham dự của quí Dì và chị em Cộng Đoàn nhà chính, các cháu Khiếm Thính Rước Lễ Lần Đầu và quí cha mẹ, thân nhân các cháu. Trong Thánh Lễ, mặc dù các cháu không thể nghe và nói bình thường, nhưng các cháu cũng được quí Dì tập, giúp các cháu tham dự vào Thánh Lễ cách tích cực: Rước vào Thánh Lễ cùng cha mẹ và Cha chủ tế, đọc Sách Thánh, dâng lời nguyện chung và dâng lễ vật. Nghe một cháu khiếm thính hôm nay Rước Lễ lần đầu đọc Sách Thánh, cộng đoàn không khỏi ngạc nhiên và cảm động vì từng lời cháu đọc trong sự cố gắng để mọi người có thể nghe và hiểu Lời Chúa. Đáp lại lời “Tạ Ơn Chúa” cuối bài đọc với cả tâm tình Tạ ơn Chúa thực sự vì vừa được chứng nghiệm một “Dấu Lạ” của cháu khiếm thính nay đã có thể công bố Lời Chúa.

Trong phần bài giảng, Cha chủ tế cho các cháu biết các cháu còn có một người mẹ yêu thương các cháu nhiều và yêu nhất, đó là Mẹ Maria. Và Cha khuyên các cháu mỗi tối đọc ba kinh Kính Mừng dâng lên Mẹ, các cháu hứa với Cha là sẽ đọc kinh. Sau đó Cha mời các cháu hát tặng cha mẹ. Dưới sự thông dịch và hướng dẫn của Dì Thanh Lan, các cháu đã hát bài “Cả nhà thương nhau” để tặng ba mẹ và cộng đoàn. Nghe cha yêu cầu các cháu hát, mọi người cười ái ngại, nhưng rồi đã được thưởng thức lời hát cùng những cử điệu múa dấu kèm theo của các cháu thật dễ thương. Thán phục cả cô và trò rất cố gắng.

Tạ ơn Chúa, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Dẫu không nói không nghe được, nhưng rồi với tình yêu Chúa và tình người nơi ba mẹ và các Dì thật dạt dào, các cháu đã tiến về nhiều mặt. Và quí giá nhất là nay các cháu được cùng cha mẹ đi hai bên lên Rước Lễ- lần đầu tiên đón Chúa Giêsu Thánh Thể vào tâm hồn, trong lời ca của cộng đoàn “Lần đầu tiên, Chúa đến viếng thăm hồn con, ôi biết bao êm đềm, được rước Chúa trong cuộc đời…”

 Nguyện xin Thánh Thể Chúa luôn ở cùng, đồng hành, ban muôn phúc lành và nâng đỡ dìu dắt các cháu trong bước đường sắp tới và suốt cuộc đời các cháu. Vì biết rằng, cuộc sống của các cháu sẽ mãi còn nhiều khó khăn mà chỉ có Chúa, tình yêu, sức mạnh, ân sủng của Người và qua sự chăm sóc, dạy dỗ, bao bọc của cha mẹ, quí Dì, cô giáo và của mọi người thân xung quanh, các cháu mới có thể đứng vững và bước vào cuộc đời bằng đôi chân của mình được.

 

Dã Quỳ