Sinh Nhật Cha Chúng Tôi

SINH NHẬT CHA CHÚNG TÔI

Ngày 28-04 là ngày sinh nhật của cha Đặc Trách Giuse của Tỉnh dòng Nữ Tỳ Thánh Thể Việt Nam. Mỗi năm cứ đến ngày này là chị em chúng tôi tụm lại với nhau để bàn xem năm nay mình sẽ mừng sinh nhật cha thế nào cho cha cảm thấy vui và thân thương trong tình gia đình. Và ngày 28-04-2017 là sinh nhật lần thứ 87 của cha. Cả cộng đoàn chúng tôi đã tề tựu bên cha từ tối hôm trước, một bữa tiệc sinh  nhật tuy không  có gì là to tát cả, cũng có bánh kem với xoài ổi là món mà những nữ tu trẻ như chúng tôi thích, nhưng ai cũng cảm thấy thật vui. Niềm vui còn được nhân lên vì sự hiện diện của thầy Louis Thăng – thầy giáo Pháp Văn của chúng tôi.

Dịp này cũng là dịp cho chúng tôi cùng với cha nhìn lại cuộc đời. Với 87 năm tuổi đời, 59 năm Linh mục, cha đã trải qua biết bao thăng trầm của bản thân, gia đình và xã hội. Đến  khi đáp lại tiếng Chúa mời gọi theo Ngài làm môn đệ, cha bắt đầu một hành trình mới, một cuộc “phiêu lưu” trong bối cảnh lịch sử đất nước đầy biến động. Thời gian Chủng Sinh,  cha phải học Triết học tại Nam Định; Những năm Thần học, cha chuyển đến học ở Hồng Kông; kết thúc thời gian đào tạo, cha trở về quê hương Việt Nam và lãnh nhận thiên chức Linh mục với sứ vụ tại giáo phận truyền  giáo KonTum đầy khó khăn.

Những khó khăn cha gặp trong đời Linh mục không chỉ là cuộc sống nơi vùng truyền giáo mà cha đã phải ở trại cải tạo suốt 13 năm. Nói đến điều này, chúng tôi vừa cảm thấy sợ vừa cảm phục lẫn tự hào vì có một người cha  như thế. Sau khi được tự do, cha đã nhận hướng dẫn Tỉnh dòng chúng tôi từ một tu hội đến một tỉnh dòng chính thức của Hội Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể thế giới. Công ơn trời bể ấy chúng tôi không bao giờ quên được. Vậy mà cha không cho đó là công lao gì cả mà cha còn bảo “ nhờ chúng con mà cha cảm thấy cuộc đời cha thêm vui”. Cha thực sự đã sống cuộc đời của một Đức Kitô thứ hai ( Alter Christus) mà Giáo Hội vẫn dành để gọi các linh mục!

Với chị em Học Viện chúng tôi, cha đã dành một sự quan tâm đặc biệt. Cha luôn trăn trở sao cho chúng tôi có cơ hội học tập và rèn luyện để trở thành những “Nữ tỳ tôn thờ mà Chúa Cha kiếm tìm”, nên cha đã tạo mọi điều kiện để chị em tôi có cơ sở thuận tiện cho việc học, vì vậy tại cộng đoàn Nữ Tỳ Thánh Thể Hoàng Mai nơi chúng tôi sống  hiện giờ còn được gọi tên là cộng đoàn Học Viện. Có cha bên cạnh, những gì khó hiểu, chúng tôi cứ chạy đến cha là được giải đáp. Cha chỉ muốn những gì tốt nhất cho chúng tôi. Ngày sinh nhật của cha, tôi và một chị nữa không thể ở nhà để mừng lễ cầu nguyện cho cha; chúng tôi lên chào cha và thưa với cha rằng “chúng con rất tiếc vì phải đi học không ở nhà mừng cha được!” Cha cười và bắt tay chúng tôi nói “ đi học thì vui hơn!”,  rồi cha chúc chúng tôi đi bình an.

Cha ơi! Viết về cha  chúng con không biết viết thế nào để nói lên tình cảm của chúng con đối với cha. Chúng con cầu chúc cha sống tuổi già như cha mong ước!

Sống Đạo- Bình An- Phong Phú – Vui Tươi

 Học Viện NTTT Hoàng Mai