Suy Tư Về Thánh Thể.

THÁNH THỂ – SỰ KẾT HỢP HOÀN HẢO

Bí tích Thánh Thể là chóp đỉnh và nguồn sống của đời sống Giáo Hội (Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II)

Nơi Thánh Thể, người Kitô hữu được gặp gỡ Thiên Chúa, con người và cả vũ trụ vạn vật. Điều này có vẻ hơi lạ đối với một số người, bởi vì họ  nghĩ  chỉ có Chúa  Giêsu trong Bí tích Thánh Thể mà thôi, con người không có gì trong đó cả. Ý nghĩ này đã khiến nhiều người tham dự Thánh lễ cách thiếu tích cực và thụ động. Chúng ta cùng nhìn về lịch sử của việc cử hành Thánh Thể để thấy ý ngĩa thực sự của việc cử hành này.

Chính Chúa Giêsu đã không chỉ phán một lời mà Chúa sử dụng sản phẩm từ hoa màu ruộng đất để biến nên Mình Máu Chúa. Trong  lời cầu nguyện trên lễ vật mà vị linh mục đọc khi dâng lễ vật lên Chúa trong tư Thánh Lễ cho thấy việc cử hành Thánh Thể: “Lạy Chúa chúc tụng Chúa  là Chúa tể càn khôn! Chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất … rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người, xin dâng lên Chúa …” (x. Nghi thức thánh lễ 23,25).  Như thế Thánh Thể  là sự kết hợp của hoa màu ruộng đất và công lao của con người với lễ dâng của Chúa Giêsu và nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần. Vì vậy, mỗi lần tham dự Thánh lễ, người Kitô hữu gặp gỡ một Chúa Giêsu toàn thể, Chúa Giêsu là Đầu và con người cùng vũ trụ vạn vật  là chi thể.

Như nhiều hạt lúa mới tạo thành tấm bánh, thì thân thể Chúa Giêsu cũng nhờ sự kết hợp của nhiều người mà trở thánh Thánh Thể. Do đó khi rước Chúa vào lòng, người con Chúa  đón nhận cả anh chị em mình và vũ trụ vạn vật vào lòng. Điều đó nói lên rằng chúng ta là một trong Chúa và giới răn yêu thương mà Chúa Giêsu truyền dạy thật phù hợp cho đời sống người Kitô hữu. Chúng ta không chỉ sống với nhau mà còn trong nhau và nhờ nhau nữa bởi quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa thánh hóa và nối kết chúng ta.

Khi cử hành Thánh Thể, Giáo Hội mời gọi con cái mình hướng về anh chị em đã qua đời và toàn thể triều thần thánh trên trời để cùng nhau tôn vinh chúc tụng Chúa. Đó chẳng phải là một biểu lộ sự hiệp nhất trọn vẹn hay sao? Chính nhờ kết hợp với Chúa Giêsu mà những thụ tạo được thánh hóa, được kết hợp với thế giới thần linh, điều mà mọi người ở mọi thời và mọi nơi hằng kháo khát vươn tới.

Thánh Thể là điểm nối kết đất với trời; con người với Thiên Chúa; thụ tạo với Đấng Tạo Hóa; cái tầm thường mang lấy giá trị phi thường. Mọi sự được bao bọc bởi tình yêu của Chúa. Vì thế bất cứ khi nào ta đến với Bí Tích Thánh Thể với tất cả lòng thành và tình yêu mến dâng lên Chúa những gì là của mình là lúc ta  thực sự sống tinh thần của con người Thánh Thể. Và mọi sự diễn ra trong cuộc đời đều có giá trị khi liên kết với lễ dâng của Chúa Giêsu trong Mầu Nhiệm Thánh Thể, và mọi ngày sống của  mỗi người là Thánh Lễ liên lỉ.

Một Học Viện Nhỏ SSS Hoàng Mai