Tâm Tình Với Quí Dì Nhà Hưu

TÂM TÌNH VỚI QUÍ DÌ NHÀ HƯU

 Quí Dì  kính mến!

Nếu có ai hỏi con rằng: Hình ảnh nào bạn thích nhất trong nhà dòng bạn? Con sẽ trả lời: Ngoài Chúa, em thích ngắm nhìn các dì lớn tuổi nhất. Thực sự đối với con, có rất nhiều kỷ niệm đẹp mà con nhận được từ quí dì. Những  kỷ niệm đó đã đi sâu vào trong tâm thức của con là  một sự cảm phục, biết ơn và yêu mến.

Con cảm phục vì sự bền chí mà quí dì đã nêu gương cho chúng con khi vượt qua biết bao thăng trầm của đời tu và thời cuộc. Nếu không có sự kiên tâm bền chí ấy làm sao chúng con có ngày hôm nay. Và bây giờ mặc dù tuổi đã già, sức đã giảm, nhưng không làm giảm suy lửa nhiệt thành của quí dì thể hiện trong những giờ cầu nguyện, thánh lễ, giờ chầu và những  họat động chung của cộng đoàn.

 

Hiện tại, các dì không còn hoạt động bên ngoài, nhưng lời cầu nguyện của các dì cho chúng con thật là quí giá và là sức mạnh nâng đỡ cho công việc phục vụ của chúng con. Sự lắng nghe và góp ý động viên mà các dì dành cho chúng con vì tuổi trẻ còn bồng bột, đã giúp chúng con thêm trưởng thành trong ơn gọi và sứ mệnh. Mỗi khi trở về nhà Mẹ sau những ngày tháng tất bật nơi công đoàn nhỏ, chị em con được gặp gỡ và trò chuyện với các dì, điều đó đã làm cho tâm hồn chúng con thêm tươi vui và hăng hái trong việc phục vụ của mỗi người.

Quí Dì ơi! Hiện giờ, chị em chúng con đang “chiến đấu” trên những “chiến trường” khác nhau. Chúng con tin quí dì luôn ở bên chúng con trong lời cầu nguyện; dõi theo và đồng hành, lo lắng cho chúng con bằng tấm lòng của những người mẹ. Nhờ đó chúng con có được sức mạnh mà hăng say phục vụ Chúa.

Chúng con cám ơn quí dì thật nhiều!

Nguyện xin tình yêu và bình an của Chúa Phục Sinh luôn tràn ngập tâm hồn quí dì!

 NTTT nhỏ

Học Viện Hoàng Mai