Tỉnh Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể Việt Nam Họp Mặt Tất Niên 2016

Trong bầu không khí chuẩn bị đón Xuân Mới, hôm nay ngày 14/01/2017, Tỉnh Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể Việt Nam họp mặt tất cả chị em trong tỉnh dòng, để tạ ơn Thiên Chúa về biết bao hồng ân Chúa đã ban cho trong năm cũ, cùng nhau tổng kết những gì đã thực hiện được hoặc những gì còn dang dở, và đưa ra những dự phóng cho năm mới. Đồng thời cũng là dịp để chị em gặp gỡ nhau vì có lẽ trong suốt năm qua, nhiều chị em vì công việc mục vụ hay sứ mệnh, cũng không thể trở về mái nhà chính của Tỉnh Dòng.

Có những chị em ở cộng đoàn xa đã lên đường hôm trước. Thế nên từ rất sớm, cộng đoàn nhà chính đã mở rộng cửa đón các chị em. Hân hoan gặp nhau tay bắt mặt mừng, sau bữa điểm tâm, chị em thật nhanh tay chuẩn bị những món ăn cho bữa trưa.

Đúng 8g15, tất cả chị em qui tụ trong ngôi nhà nguyện bé nhỏ nhưng thật ấm cúng và cùng nhau quây quần bên Chúa Giêsu Thánh Thể trong giờ Chầu Tạ Ơn. Giờ chầu được hướng dẫn bởi hai chị Ban cố vấn Tỉnh. Lời ca tôn thờ Thánh Thể Chúa vang lên trong tấm lòng cung kính ngợi khen. Với Thánh Ca Đaniel “Chúc tụng Chúa đi, mọi công trình của Chúa, muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn…”, chị em như muốn cùng vạn vật bày tỏ trọn vẹn con tim chúc tụng tri ân Ba Ngôi Thiên Chúa, để rồi tất cả nhận ra rằng ân huệ của Chúa luôn trào tràn trên cuộc đời từng người và cả Tỉnh Dòng. Thế nên, “Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền, hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con...” Tâm tình Chúc Tụng, Tạ Ơn, Tạ Lỗi và Xin Ơn được các chị phụ trách thay lời cả cộng đoàn dâng lên Chúa. Thật lòng tạ ơn, tạ tội, cả cộng đoàn cùng cất lên lời ca “Xin dâng lời cảm tạ, hồng ân Thiên Chúa bao la…” và cầu xin Chúa vẫn mãi đưa tay dìu dắt từng người trong ân sủng và tình yêu của Chúa.

Sau phần tri ân Thiên Chúa, chị em ghi nhớ công ơn Cha Cố Micae, đấng đã sáng lập Tu Hội Đức Mẹ Thánh Thể- tiền thân của Tỉnh Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể Việt Nam hôm nay. Tất cả xum họp quanh phần mộ của Cha Cố. Thắp nén hương trầm dâng kính cha, chị Giám Tỉnh đại diện thân thưa với cha những lời chúc xuân với cả tấm lòng biết ơn cha và xin cha ở bên Chúa, cha cũng cầu nguyện cùng Chúa cho chúng con mãi vững lòng tin yêu Chúa và hăng say với sứ vụ tông đồ Thánh Thể nơi Giáo Hội Việt Nam và trong Thế Giới hôm nay.

Hân hoan tiến về phòng hội để tiếp tục phần hai của ngày họp mặt. Buổi sinh hoạt được hai MC dí dỏm và linh hoạt dẫn chương trình. Mở đầu, chị em chào mừng nhau bằng những lời ca vui nhộn và vũ điệu do chị em cộng đoàn Bình Hải thực hiện cho mọi người cùng làm. Tiếp theo, chị Giám Tỉnh báo cáo về Tỉnh Dòng trong năm qua và những dự phóng cho năm tới. Năm mới sẽ có hai biến cố quan trọng là Tu Nghị Tỉnh và Tổng Tu Nghị. Vì vậy, điều chị em chú trọng là cầu nguyện nhiều cho Hội Dòng và Tỉnh Dòng.

Những tiết mục văn nghệ mừng đón Xuân Mới được trình diễn. Mở đầu là tiết mục của các em Tập Sinh trong tà áo bà ba, nón lá với vũ điệu dịu dàng tha thướt. Tiếp đến, cả hội trường vui nhộn và thú vị thưởng thức Sớ Táo Quân do các em Học viện trình bày, được kết hợp vũ ca nhạc kịch…với lời ca tự sáng tác thương về Miền Trung và những sự kiện thời sự trong năm của Giáo Hội, quê hương và cộng đoàn NTTT Bình Đa. Có lẽ ai cũng ngạc nhiên về khả năng soạn kịch và diễn xuất của các em. Dễ thương nhất là hình ảnh một nữ tỳ nhí trong tu phục cũng tấu trình lên hoàng thượng tình hình dưới trần. Tiếp theo là tiết mục múa xuân trong trang phục dân tộc Tây Nguyên của các em Học viện cộng đoàn Hoàng Mai, sôi động và cuốn hút. Để khép lại phần văn nghệ, các em Thỉnh Sinh nhí nhảnh nghịch ngợm trình diễn vũ điệu Tấm Cám, cả hội trường hòa theo niềm vui cùng các em.

Buổi họp mặt hôm nay đặc biệt có sự hiện diện của Cha Đặc Trách Giuse. Cha luôn đồng hành cùng chị em Nữ Tỳ Thánh Thể Việt Nam từ những ngày đầu của Tỉnh Dòng. Chị Giám Tỉnh chúc Tết cha và Tỉnh Dòng kính tặng cha những món quà tỏ lòng ghi ơn cha. Tấm lòng yêu thương và quảng đại của cha dành cho chị em Nữ Tỳ vẫn mãi đong đầy. Cha lì xì cho từng chị em và chia sẻ cho cả cộng đoàn những lời chân thành.

Phần cuối là hội ẩm thực thật hấp dẫn với nhiều món ăn do từng cộng đoàn chuẩn bị, nấu và trình bày. Đây là dịp các chị trổ tài đầu bếp, nhưng tạ ơn Chúa, cũng là cơ may để chị em được thưởng thức nhiều món ngon hiếm có trong ngày thường.

Chia tay nhau về lại các cộng đoàn, chị em vẫn mãi sống trong tâm tình tạ ơn. Tạ ơn về tất cả ân ban dạt dào của Chúa. Tạ ơn cho niềm vui gặp gỡ. Tạ ơn với những sẻ chia lời ca điệu vũ và bữa ăn huynh đệ. Xin trao phó vào tay Chúa Tình yêu Năm Mới với nhiều thao thức trăn trở… Ước mong sao từng chị, từng em luôn giữ mãi niềm vui có Chúa hiện diện, đồng hành và dấn thân yêu Chúa, yêu tha nhân, yêu Hội Thánh, yêu Hội Dòng, Tỉnh Dòng, để rồi cuộc sống mỗi người sẽ thăng hoa, đổi mới và có ý nghĩa hơn.

Dã Quỳ.