Tổng Kết Năm Học 2016-2017 Trường Giáo Dục Chuyên Biệt Hoàng Mai

CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC

NHỮNG TẤM BÁNH KHÔNG NGUYÊN VẸN

 Khi những cánh phượng hồng đã nở rộ trên cây cùng tiếng ve râm ran báo hiệu mùa hè đến, cũng là lúc các em học sinh kết thúc một năm học. Trường Giáo dục Chuyên Biệt Hoàng Mai của cộng đoàn Nữ Tỳ Thánh Thể đã tổ chức lễ Tổng Kết năm học 2016-2017 vào lúc 8h30  thứ sáu ngày26 tháng 05 năm 2017.Tham dự buổi lễ có Dì Bề Trên cộng đoàn, Dì Hiệu trưởng,  quí Dì là các cô trong trường, quí phụ huynh cùng toàn thể các học sinh của trường. Điều đặc biệt  là có sự hiện diện của các em đã ra trường ngoài học nhưng vì tình yêu mến trường xưa cũng đã trở về để cùng tham dự.

Trải qua những tháng ngày học tập, cả cô và trò đều cố gắng nỗ lực để vun đắp cho sự hiểu biết về kiến thức cũng như các kỹ năng sống. Hôm nay, những cố gắng ấy đã đạt kết quả. Các em đã nhận được những món quà thay lời khen ngợi của các Dì và cha mẹ các em về sự cố gắng của các em trong suốt năm học. Cha mẹ các em đã sẵn sàng nghỉ việc để đến đây,  họ  cảm thấy tràn ngập niềm vui về con của mình.  “Niềm hy vọng ”  luôn làm cho cha mẹ các em thêm tin yêu vào cuộc sống hơn!

Lồng vào buổi Tổng kết, những tiết mục văn nghệ của các em thuộc các lớp với những dạng khiếm khuyết  khác nhau đã làm tăng thêm niềm vui cho mọi người, nhất là cha mẹ các em. Ai cũng nở nụ cười và tiếng vỗ tay vang rộn cả hội trường. Bởi vì tiết mục các em biểu diễn vừa hồn nhiên vừa không thua kém gì các trẻ bình thường.

Kết thúc lễ Tổng Kết, Dì Hiệu trưởng chúc các em một mùa hè vui, mạnh khỏe  và ngoan ngoãn; riêng các cháu phải tập vật lý trị liệu, Dì cũng căn dặn quí phụ huynh giúp duy trì các bài tập của các cháu mỗi ngày để khi vào năm học mới, các cháu bớt đau hơn khi tiếp tục tập ở trường. Mọi người bắt tay chào nhau và dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp cho một mùa hè vui và ý nghĩa.

 Chị em Nữ Tỳ Thánh Thể Hoàng Mai chúng con xin tạ ơn Chúa đã sử dụng chúng con như khí cụ của Chúa để chăm sóc dạy dỗ những “tấm bánh không nguyên vẹn”. Xin  tri ân quí  ân nhân và thân nhân các cháu đã luôn cộng tác với chúng con trong sứ mệnh này. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể chúc lành cho công việc phục vụ của chúng con.

CĐ Nữ Tỳ Thánh Thể Hoàng Mai