Vài nét về Trường Mẫu Giáo Hoa Lan

 

Tinh thần của Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể là sống và lan tỏa ThánhThể. Phục vụ là một trong những khía cạnh của tinh thần Thánh Thể. Chị em chúng tôi thể hiện tinh thần ấy qua nhiều lĩnh vực khác nhau và một trong những những lĩnh vực đó là giáo dục. Mỗi cộng đoàn của chúng tôi là một trung tâm Thánh Thể. Bên cạnh việc tôn thờ Thánh Thể  chúng tôi đều có những đối tượng để phục vụ, một trong các đối tượng mà chúng tôi đang phục vụ ở các cộng đoàn  là các cháu khuyết tật và các cháu mầm non.

  Các cháu trong giờ tập thể dục buổi sáng

Trường Mầm non tư thục Hoa Lan thuộc cộng đoàn Nhà Chính. Năm học 2016 -2017  chúng tôi có 380 trẻ, gồm 53 giáo viên và công nhân viên, trong đó có 13 giáo viên và 3 công nhân viên ngoài cộng tác với chị em chúng tôi trong công tác chăm sóc và giáo dục các cháu. Với mục tiêu chung của chương trình giáo dục  là giúp các cháu phát triển về  các mặt: thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ,  và đặc biệt là hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp qua việc tổ chức các hoạt động hàng ngày.

Một tiết học của bé

   Bên cạnh việc dạy cho trẻ những tri thức nền tảng và các kỹ năng sống cần thiết,  chúng tôi chú ý  tới việc giáo dục nhân cách cho trẻ, giáo dục trẻ thành những con người biết yêu thương cho một xã hội đang rất thiếu vắng tình người, giáo dục cháu các cháu trở thành những con người có nhân bản cho một xã hội mà nền luân lý đạo đức đang xuống cấp trầm trọng.

“ Một năm trồng cây trăm năm trồng người” công việc “ trồng người” không phải ngày một ngày hai, và không chỉ là công việc và trách nhiệm của nhà trường nhưng là của gia đình và toàn xã hội. Trẻ em ở lứa tuổi  mầm non như miếng bọt biển, chúng ta đổ gì trên đó thì miếng bọt biển đó sẽ hút lấy tất cả mà không có sự chọn lựa hay gạn lọc, hoặc như tờ giấy trắng, các cháu sẽ trở thành những gì mà người lớn vẽ trên đó. Chính vì thế giáo dục trẻ ở lứa tuổi mầm non không đơn giãn và cũng không dễ dàng chút nào. Vì thế không chỉ là nhà trường, gia đình và toàn xã hội phải ý thức trách nhiệm giáo dục để đất nước VN có được một thế hệ với những con người không chỉ giàu tri thức nhưng giàu nhân cách và tình người.

Hàng ngày trước khi bắt đầu vào công việc phục vụ các cháu, chúng tôi có một giờ bên Thánh Thể, để kín múc nơi đó nguồn sức mạnh cũng như nghị lực để có thể phục vụ các cháu cách tốt nhất trong thánh ý Chúa.  Đó chính là sứ mệnh chia sẻ và lan tỏa tinh thần của Tình yêu Thánh Thể.