Con người cũ – sứ vụ mới

Ngày 07/06/2024 , tôi được sơ bề trên Tổng Quyền gởi đi sứ vụ ở cộng đoàn Edmunston , một môi trường không phải hoàn toàn mới đối với tôi , vì trước đó tôi đã trải qua 5 ngày nghỉ hè vào năm 2022

Thoáng nhìn vào cộng đoàn này, hầu hết các sơ đã lớn tuổi, sơ trẻ nhất là 80 tuổi, chợt có một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi : Có lẽ đây là một cộng đoàn không còn sôi nổi, nhộn nhịp, mà là một cộng đoàn tĩnh lặng ,cầu nguyện, thực lòng tôi cũng thích sống trong môi trường như vậy.

Bất chợt một câu hỏi khơi lên trong lòng tôi : tôi phải sống thế nào để hoà hợp giữa hai thế hệ khác nhau trẻ tuổi – lớn tuổi, giữa linh động – thầm lặng , giữa luôn đổi mới, sáng tạo và bảo thủ, truyền thống …?

Sau một tháng sống với các sơ, tôi cũng rút ra nhiều kinh nghiệm và những bài học đáng trân quý từ các sơ:

1. luôn đối xử công bằng trong mọi lĩnh vực
2. luôn tôn trọng nhau , vị tha
3. luôn đối thoại trong đời sống cộng đoàn
4. luôn nói từ cám ơn – xin lỗi
5. luôn biết chia sẻ và hỗ trợ nhau…

Ngược lại các sơ cũng mau thích nghi, dễ đón nhận sự sáng tạo , hoạt bát của tôi. Đôi khi các sơ cũng nói đùa : chúng tôi bị nhiễm nét hay cười của bạn, làm cho cộng đoàn sinh động và vui tươi hơn.

Để sống hoà hợp giữa hai thế hệ này, tôi cũng tự tìm ra một giải pháp sống cho riêng mình : có tinh thần gia đình – cộng đoàn – Thánh Thể , cụ thể sống hiệp nhất – bác ái – yêu thương

Cho đến thời điểm hiện tại, hai thế hệ sống rất bình an, vui tươi tràn ngập. Con xin tạ ơn Chúa đã gởi con đến môi trường này. Xin ban Thánh Thần Chúa xuống trên con, để Ngài soi sáng, thánh hoá và giúp con hoàn thành sứ vụ một  cách tốt  đẹp.
Tất cả cho vinh quang Thánh Thể.

Maria Mỹ Duyên SSS