|
Thư gửi Bé Kim, Montréal, ngày 18 tháng 02 năm 2018, nhằm ngày mùng 3 Tết của năm Mậu Tuất. Chiều mùa đông ở Canada này đã ấm hơn những ngày qua, tuyết cũng đã bớt rơi hơn so với những ngày trước. Nhưng cũng thật chạnh lòng khi nhìn thấy các cháu cùng tuổi với em được vui Tết sum vầy cùng người thân, với bao đỏ lì xì trên tay đi khoe với mọi người… mà em , KIM, đang nằm tại HSCC bv SJ . Đến thăm em, nhìn ngắm em , với thân hình nhỏ bé, mà bên cạnh nào là dây hổ trợ máy thở, máy lọc thận nhân tạo đang làm việc cùng em, dịch truyền thuốc, đạm đang tiếp sức cho em, máy đo điện não đồ cùng hòa theo nhịp đập của em, bên cạnh đó còn cả màn hình theo dõi các dấu hiệu sống của em……Nhìn xung quanh em , một ekíp bác sĩ, ý tá, bố , mẹ, anh, chị và cùng những người thân, bạn bè xa gần …… đang bên cạnh em, cùng chia sẻ nổi đau mà em đang chịu đựng…. KIm ơi, cố gắng lên em nhé, như em đã âm thầm chịu đựng trong suốt 10 năm qua, những cơn đau hành hạ em, giờ đây khối u đã được lấy ra rồi, bác sĩ cũng đã tìm được nguyên căn rồi, họ đang cố gắng cùng em để chạy đua với thời gian…..Em sẽ không đơn độc nữa Kim ơi. Chúng ta hãy cố gắng cùng tiếp sức với bé Kim của mình nghen…. Mỗi người, hãy viết và gửi đến Kim những lời tâm tình, chia sẻ, động viên, ….cả những vui buồn…của đời thường nhất… để em luôn cảm nhận được rằng chúng ta đang ở bên em… Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ban bình an , đồng hành cùng KIM và gia đình em. Xthuy |