Chủ đề: CHỦ CHIÊN
Suy niệm: Ga 10,27 – 30
Mục tử và đàn chiên là hình ảnh quen thuộc thường được Kinh Thánh dùng để diễn tả tương quan giữa Thiên Chúa và Dân Người tuyển chọn. Trong Cựu ước, hình ảnh người chăn chiên diễn tả về Thiên Chúa là Đấng chăn dắt, bảo vệ và nuôi dưỡng dân Người (Tv 22). Các nhà lãnh đạo dân Do Thái cũng được xem như những trung gian Thiên Chúa dùng để chăn dắt dân Người. Tuy nhiên, những mục tử trong Cựu ước đã không phản ánh hình ảnh người mục tử như Chúa mong muốn, thay vì nuôi dưỡng chiên, họ đã bóc lột và đàn áp bất công đoàn chiên. Do đó, Thiên Chúa hứa sẽ gửi đến cho dân Người một mục tử chân chính, nhân lành, để chăm sóc và hướng dẫn đoàn chiên đem lại bình an cho họ. Lời hứa đó đã được thực hiện trọn vẹn nơi Đức Giêsu là một vị mục tử tuyệt vời. Mục tử nhân lành biết rõ từng con chiên, Người bảo vệ và đưa chúng ta là dân của Người đến sự sống đời đời bằng chính sự hy sinh mạng sống của Người cho chúng ta.
Những Kitô hữu thuộc đoàn chiên của mục tử Giêsu là những người sống trong mối tương quan thân tình với Chúa như lời Người nói “Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi” (Ga 10,27). Mối tương quan này thể hiện qua việc nghe, biết và theo Chúa Giêsu.
Trước hết, nghe Chúa là lắng nghe Lời của Người qua Kinh Thánh, nơi giáo huấn của Giáo hội, và những ơn soi sáng nơi tâm hồn mình. Kế đến, để biết Chúa, các Kitô hữu cần không những học hỏi và suy niệm mà hơn nữa cần đời sống cầu nguyện yêu mến để có thể kết hợp cả thân xác lẫn tâm hồn với Chúa, và nhận biết thánh ý Người trong cuộc sống hằng ngày. Sau cùng, theo Chúa là gắn bó với Chúa bằng sự từ bỏ, dấn thân, hy sinh và trao phó đời mình cho Chúa bằng một đời sống hoán cải không ngừng trước những lời mời gọi của Chúa mỗi ngày.
Ngoài ra, mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi trở nên hình ảnh người mục tử nhân lành đối với đoàn chiên mà Chúa trao phó cho mình. Theo gương mục tử Giêsu, những Kitô hữu cũng trao hiến cuộc sống của mình cho những người mình phục vụ. Trao hiến cuộc sống chính là hy sinh mạng sống mình vì chiên, chiến đấu bảo vệ chiên và không bao giờ bỏ rơi chiên như Chúa Giêsu.
Đoàn chiên mà Chúa trao cho mỗi người không ở đâu xa, đó là những người thân của nhau trong gia đình, trong cộng đoàn giáo xứ hoặc những người bà con lối xóm quanh ta, những người bạn bè, nhân viên trong môi trường làm việc của ta.
Là đoàn chiên của Bí tích Thánh Thể, chúng ta hạnh phúc được cảm nghiệm tình yêu sâu xa của Người dành cho ta cách đặc biệt qua Thánh Thể, nơi đó Người đã vui lòng trao ban sự sống cho chúng ta, nhờ đó chúng ta được tháp nhập vào chính sự sống của Chúa Giêsu, được thông phần vào chính thân mình của Người, như lời Người phán :”Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì sẽ có sự sống đời đời” (Ga 6,54). Vì thế, chúng ta cũng được sức mạnh tình yêu để can đảm hiến mình cho tha nhân, trở nên những mục tử hết lòng quan tâm, chăm sóc và hy sinh cho những người Chúa trao cho ta, như những người cha, người chồng, người vợ, người mẹ trong các gia đình hết lòng hy sinh, chăm sóc cho các thành viên trong gia đình mình.
Cầu nguyện : Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương Chúa đã chết để cho chúng con được sống và sống dồi dào. Xin cho chúng con cũng biết đền đáp phần nào tình thương của Chúa bằng chính đời sống bác ái yêu thương của chúng con, để mỗi ngày chúng con luôn toả sáng Thánh Thể đến cho mọi người. Amen
Nhớ Lời Chúa
“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi”
(Ga 10,27)
Sống Lời Chúa
-Cầu xin Chúa ban cho mình được ơn đức tin vững mạnh và một tâm hồn bình an.
-Sống niềm tin vào Chúa bằng việc sống ngay chính, bác ái, yêu thương, vị tha…
TIỂU SỬ THÁNH EYMARD
-
Vị thánh linh mục nào nổi tiếng và là bạn tốt cùng thời với thánh Eymard ?
-
Thánh Gioan Maria Vianey
-
-
Cha Eymard dạy các con cái của Ngài Chầu Thánh Thể như thế nào?
-
Chầu theo 4 mục đích của Thánh lễ : Thờ lạy – Tạ ơn – Đền tạ và xin ơn
-
-
Một tước hiệu về Đức Mẹ mà Cha Eymard rất quý trọng là gì ?
-
Tước hiệu Đức Mẹ Thánh Thể
-
HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN
-
Maria Khương Thị Nhân
Gx Thanh Long-Gp Long Xuyên
-
Antôn Phùng Đình Thất
Gx Thanh Long-Gp Long Xuyên
-
Maria Hoàng Thị Pha
Gh Kitô Vua -Gp Long Xuyên
-
Maria Đỗ thị Thơm
Gx Thăng Thiên-Gp Kontum
-
Têrêxa Kpă Yir
Gh Plei Nhao-Gp Kon tum
-
Anna Nguyễn Thị Hoàng
Gx Phaolô-Gp Kon tum
-
Mattino Nguyễn Đông
Gx Phaolô-Gp Kon tum
-
Maria Trần thị Thanh
Gx Châu Sơn-Gp Ban Mê Thuật
-
Têresa Nguyễn thị Thu Oanh
Gx Châu Sơn-Gp Ban Mê Thuật
-
Matta Cao thị Nghi
Gx Châu Sơn-Gp Ban Mê Thuật
-
Maria Nguyễn Thị Liên
Gx Lam Sơn-Gp Bà Rịa
-
Maria Trần Thị Ré
Gx Phước Hưng, Gp Bà Rịa
-
Maria Nguyễn Thị Rự,
Gx Phước Hưng, Gp Bà Rịa
-
Maria Mai Thị Cơn
Gx Tân Thành-Gp Xuân Lộc
-
Rosa Phạm Thị Dung
Gx Phúc Hải-Gp Xuân Lộc
THÔNG TIN
-
Xin kính chúc quý thành viên có thánh hiệu được kính trong tháng 5 này:
-
Thánh Giuse Thợ (1/5)
-
Thánh Athanasio (2/5)
-
Thánh Philípphê và Giacôbê tông đồ (3/5)
-
Đức Mẹ Fatima (13/5)
-
Thánh Mátthia tông đồ (14/5)
-
Thánh Giáo hoàng Gioan I (18/5)
-
Thánh Philípphê Nêri (26/5)
-
Thánh GH Phao lô 6 (29/5)
-
Đức Mẹ thăm viếng (31/5),…
-
Xin chúc mừng quý thành viên HHTT các giáo xứ và giáo phận đã nhận ngày lễ Đức Mẹ Thánh Thể làm Bổn mạng. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa ban cho quý thành viên được thêm lòng nhiệt thành yêu mến và làm tông đồ cho Chúa Giêsu Thánh Thể, trở nên những Nhà Tạm di động cho Chúa ngự và đem Chúa đến với mọi người.
TÌM HIỂU NĂM THÁNH
-
Năm Thánh 2025 kết thúc khi nào?
-
Năm Thánh sẽ kết thúc bằng việc đóng cửa Thánh của Vương cung thánh đường thánh Phêrô tại Vatican vào ngày 6/1/2026 lễ Chúa Hiển Linh.
-
Tại các Giáo Hội địa phương, Năm Thánh bắt đầu khi nào và sẽ kết thúc vào ngày nào?
-
Bắt đầu vào Chúa nhật 29/12/2024, lễ Thánh Gia Thất và kết thúc vào Chúa Nhật 28/12/2025, lễ Thánh Gia Thất.