Thư Của Cha Tổng Quyền Dòng Thánh Thể.

CONGREGATIO SANCTISSIMI SACRAMENTI

22.04.2025

Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Anh chị em thân mến trong Chúa Giêsu Thánh Thể,

Với tâm hồn tràn ngập nỗi buồn xen lẫn niềm hy vọng, chúng ta hiệp cùng toàn thể Hội Thánh để thương tiếc sự ra đi của Đức Thánh Cha Phanxicô yêu dấu. 

Ngài đã dẫn dắt Hội Thánh bằng lòng trắc ẩn, sự đơn sơ và một đức tin vững vàng không lay chuyển. Lời nói và hành động của ngài đã chạm đến trái tim của rất nhiều người, khơi dậy nơi chúng ta khát vọng sống yêu thương, tha thứ và phục vụ tha nhân.

Đức Thánh Cha luôn ấp ủ đời sống thánh hiến cách đặc biệt trong tâm hồn, nhận biết đây là “một hồng ân dành cho Hội Thánh, phát sinh từ Hội Thánh và luôn thuộc về Hội Thánh” (Tông thư gửi đến những người sống đời thánh hiến, 2014). Lời mời gọi sống “niềm vui Tin Mừng” và lên đường đến với “các vùng ngoại biên” là một lời nhắc nhở sâu xa thúc giục chúng ta sống vừa chiêm niệm vừa truyền giáo: bén rễ trong Đức Kitô và mở rộng lòng mình trong tình yêu. Ngài từng nhấn mạnh: “Hãy đánh thức thế giới! Hãy là chứng nhân của một cách sống khác, một cách hành động khác, một cách hiện hữu khác!” (Cuộc đối thoại với Đức Thánh Cha Phanxicô về đời sống thánh hiến, A. Spadaro, 2014). Những lời ấy vẫn còn vang vọng đến hôm nay, mời gọi chúng ta sống ơn gọi của mình với lòng nhiệt thành mới, với sự sáng tạo và lòng trung thành kiên vững.

Trong giây phút mất mát này, chúng ta hãy tôn vinh ký ức về ngài bằng cách canh tân cam kết sống theo sứ điệp mà ngài đã gửi đến cho chúng ta trong Tổng Tu Nghị lần thứ 36:

 “Thánh Phêrô Giulianô Eymard, Đấng Sáng Lập của anh chị em, là một con người yêu mến Chúa Giêsu một cách say mê và yêu mến Hội Thánh cách vô điều kiện. Sứ mạng của ngài – chứng tá Tin Mừng về tình huynh đệ và hiệp thông – đã lan rộng khắp năm châu, tiếp tục con đường mà ngài đã khởi xướng. Trong chiều hướng canh tân sinh động mà Công đồng Vatican II đã mở ra, ngài đã được trao tặng danh hiệu ‘Tông đồ lỗi lạc của Thánh Thể’ và vẫn tiếp tục là một mẫu gương hiện đại và ngôn sứ cho toàn thể Hội Thánh, cách riêng cho các con trai, con gái thiêng liêng của ngài – những người khao khát trở nên chứng nhân sống động cho Tin Mừng Thánh Thể. Để thực hiện điều đó, ngài chỉ ra ba mục tiêu nền tảng: sống chứng tá Tin Mừng; cổ võ đời sống thiêng liêng qui hướng về Thánh Thể; và phát triển sứ vụ Thánh Thể.” — Đức Thánh Cha Phanxicô, Thư gửi đến Dòng Thánh Thể nhân dịp Tổng Tu Nghị lần thứ 36, ngày 28 tháng 10 năm 2023.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã công khai chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc về cha giải tội của mình, Lm. José Aristi SSS (Argentina) , trong đó có việc ngài đã nhận tràng chuỗi Mân Côi từ cha và luôn mang theo Thánh Giá của tràng chuỗi ấy bên mình. Đức Thánh Cha cũng đã nhắc đến cha Aristi với tất cả lòng trìu mến trong thư gửi đến Tổng Tu Nghị của chúng ta. Ngài còn khuyến khích chúng ta khởi xướng tiến trình xin phong thánh cho cha José Ramon Aristi, SSS.  

Nguyện xin cho Đức Thánh Cha được an nghỉ muôn đời, và ước gì ký ức về ngài tiếp tục truyền cảm hứng cho chúng ta, để chúng ta trở nên những khí cụ của tình yêu Thánh Thể và lòng xót thương giữa trần gian, bước đi theo dấu chân của Đấng Sáng Lập của chúng ta, Thánh Phêrô Giulianô Eymard.

Anh chị em thân mến,
Chúng ta sẽ tiếp tục nhớ đến ngài trong lời cầu nguyện trước Thánh Thể.
Thân ái trong Chúa Giêsu Thánh Thể.

Lm. Philip Benzy Romician, sss
Bề Trên Tổng Quyền